Là mở Cửa Hay Thiên Thu Đóng Cửa

Rồi có lúc bạn không cần nhập cốc
Cũng thấy ra tha thứ vẫn là hơn
” Ta sinh ra không phải để oán hờn
Và có thể, biến đau thương thành ý lực “

Rồi có lúc bạn sẽ ngồi ray rức
“ Tại làm sao thế giới vạn con đường
Ta đi hoài trên một lối sầu thương
để sẽ chết trong nỗi sầu miên viễn “

Rồi có lúc bạn không cần thánh thiện
Thấy ra rằng muôn vạn lối mòn hoa
Chúng đang chờ chở từng bước chân ta
Đi du lãm trong tiến trình khai phá

Rồi có lúc bạn thấy ra phép lạ
Từ tâm sinh khi chính bạn không ngờ
Rất vô tình bạn đọc những câu thơ
từ rất trẻ có lần cầm bút viết

rồi có lúc bạn thấy yêu tha thiết
bình minh nầy trong vũ trụ hoan ca
ta với người không thể sống chia xa
sao phải tạo căm thù trong khoảng cách

Rồi có lúc bạn thấy ra nguồn mạch
Là trở về trong hai cánh tay dang
Cuộc nhân sinh không có chữ muộn màng
Là mở cửa hay thiên thu đóng cửa…

Leave a Comment