Nàng hỏi chàng, hôm nay anh không làm thơ anh sẽ làm gì ?
Vẽ nguyệt!
Nàng bảo chàng, hãy quên chuyện vẽ nguyệt của anh; nào, cầm tay em đi dạo
Mùa Xuân mở với ngàn cây thay áo
Em bên hồ ngồi hát để anh nghe…
Chàng và nàng trở lại tuổi đôi mươi
Đi dưới nắng và hồn nhiên với nắng
Chiều xuống chậm và bờ hồ yên vắng
Vịt trên hồ như tất cả trầm tư
Chàng khuyên nàng hãy đọc ở thiên thư
Kinh vô tự trở thành kinh hữu tự
Trên phiến lá có rất nhiều câu chữ
Có nỗi buồn cũng có cả niềm vui…
Không làm thơ anh sẽ làm chi ?
Vẽ nguyệt!
Nàng cười nụ vì nàng vẫn biết
vẽ được vòng tròn nhưng làm thế nào vẽ được ánh trăng xưa….