Sức mạnh ngôn ngữ là đánh bật trái tim ra khỏi lồng ngực
Sức mạnh ngôn ngữ là biến cát đá thành bình nguyên…
Chàng sống trong một xứ sở không bận tâm đến triết lý
Họ chỉ bận tâm cho một ly cà phê ngon hơn
Nếu những chào hỏi tạo nên phúc lợi thời càng tốt
Nơi chẳng mấy người mua thơ…
Và chàng, tên du đãng chữ nghĩa
Đã thả xuống mỗi ngày từng trang
Chở những điều kỳ quặc
Chỉ có trong mơ màng
Nàng yêu chàng, nên chàng nói gì,làm gì cũng được
Những người khách đọc thơ chàng như năm tháng đi qua
Chàng tự do
Trải dài nỗi nhớ
Mỗi câu thơ là một bực thang
Nơi mỗi dòng văn là một luống cày
Em gieo hạt tình xanh trên đấy
Nơi mỗi trang thơ là một cánh đồng băng tuyết
Chàng chôn dần đi những nỗi đau