Rất nhiều gã hiếp dâm chữ nghĩa
Nhưng điều đó đã không hề gì
Như Kim Dung cho Tạ Tốn chửi toan Thượng Đế
Chỉ làm vui cho một trang văn
Có thể “ Thượng Đế đã chết “ trong một ai đó
Nhưng mọi trò chơi triết lý cũng chỉ là trò chơi
Trang sách ấy mở ra và khép lại
Tôi mời em “ trăng mật cuộc đời “
Rất nhiều tiếng chửi thề của những con người có học
Thế kỷ tự do và đạo đức hầm bà lằng
Đừng hỏi tại sao cùng một tội ác
Tay nầy đã đảo, tay khác hoan hô
Đừng đi tìm sự chính thống
Có những dòng vui, có những dòng sầu
Kẻ che mặt, để người không thấy
Kẻ phẩm bình khi chẳng biết nông sâu
Đừng trách kẻ ném đá vào biển
Đừng trách kẻ xả rác trên đường phố
Bao nhiêu kẻ thơ ngây tập tành cuồng nộ
Chiều trên sân ga, chia biệt mấy con tàu