THÌ THẦM TIẾN LÊN

Không đọc, không nghe, không thấy
Dĩ nhiên không hiểu
Nàng làm sao chết trong giấc mơ của nàng
Ôi mùa xuân
Rất nhiều nơi không có mùa xuân
Rất nhiều đứa nhỏ chưa bao giờ biết Tết
Chàng biết mình không thể quay trở lại
Để hỏi văn chương thực chất là gì
Nhớ về
Con nước ấy đẩy thuyền đi biệt xứ
Tội mai nầy trăng vẫn cứ về thăm
Người tan tác trong cánh đồng thú dữ
Có khi nào hổ báo biết ăn năn
“ Hãy để cho kẻ chết chôn kẻ chết “ đó là lời Chúa
“ và hãy theo ta đi đánh lưới người “ đó là lời Chúa
Lưới chàng rách và chàng không thể vá
Chúa trên trời nên chàng biết theo ai
Em và da thịt liêu trai
Mắt môi mở cửa trang đài đốn tâm
Thơ đi làm cuộc truy tầm
Bước chân hố thẳm thì thầm tiến lên…

Leave a Comment