Đọc và đọc và đọc
Những con chữ từ trái tim nàng, chàng
Nghe tiếng vi vu từ cành thông, nghe chim thả rơi vài lời chúc mừng buổi sáng, nghe từ vô ngôn những hồn nứt rạn, nghe suối vỗ về, nghe biển gọi tình thân…
Đi và đi và đi
Những lòng trần chưa mõi
Thiên thu đồng vọng gọi
Thương cây cỏ mùa vơi
Từ khi nào thấy ra đường cầu không phẳng
Từ khi nào biết ra đêm đen chẳng lặng
Từ khi nào có giấc mơ cho một quân bình
Từ khi nào trăng vàng trong mắt em xinh
Từ khi nào trải tình yêu trên cánh đồng tuyết trắng
Em không đổi dù ngày hoang vắng…
Đến và viết và viết
Nàng rất lạ là không có bi thiết trong ngôn ngữ chàng
Như thấy là thương
Như yêu là cưới
Thôi cũng được nàng hôn chàng từ khỏang cách
Chàng hôn nàng qua khói sương…