Cho Người Thiện Tâm

Nàng ngồi xỏ chỉ luồn kim
Giấc mơ đi lạc máu đầy ngón tay
Bài thơ kể chuyện nỗi ngày
Mùa phai lá trúc, buồn cay nỗi chờ

Noel Chúa bước xuống đời
Nàng cầu nho nhỏ đủ lời Chúa nghe ?

Anh ngồi dưới chiến hào sâu
Trái tim về lại những ngày thơ ngây
Ukraine tổ quốc nầy
Vàng bông lúa, bóng trăng đầy, lối hoa

Chỗ anh ngồi, Chúa rất xa ?
Biết còn thấy lại trong nhà nguyện xưa ?

Bao người nước mắt làm mưa
Bao tâm thức trải lời chưa trọn lời
Noel Chúa bước xuống đời
“ Bình an dưới thế cho người thiện tâm “

Leave a Comment