Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn

Một ngày cho cõi nhớ
” nếu có Thượng Đế trong đời, ta còn sợ gì ai “
Một ngày cho cõi nhớ
“ Nếu có Chư Phật trong lòng ta còn sợ gì ai “
Một ngày cho cõi nhớ
“ Nếy có Tổ Tiên Trong đời ta còn sợ gì ai “…

Thơ mộng là ngu ngơ trong những biển sương mù
Thơ mộng là nhai rau, uống nước lạnh và thấy ra sung sướng
Thơ mộng là thấy mình còn bò được để đi lên…

Ngày Lễ Tạ Ơn có con gà tây, những con gà tây to tổ chảng
Không biết làm gì đành phải đem cho
Ngày Lễ Tạ Ơn nhìn thiên hạ đoàn viên
Lại thấy mình cay cay khóe mắt
Bao nhiêu năm rồi “ tan bóng giặc “…
Cảm ơn một ngày không bấm thẻ
Một tuần dài weekend

Khi mỗi ngày là ngày Lễ Tạ Ơn
Khi mỗi ngày trái tim thêm một vì sao nhỏ
Khi mỗi ngày còn được cảm ơn trên từng lá cỏ
Hạnh phúc cùng em dạo bước quanh hồ…

Leave a Comment