Vẫn Còn Những Sớm Mai

Tôi ngồi, tôi hỏi riêng tôi
Ngừng thôi, chắc đã đủ rồi, phải không ?
Em và thơ, những nụ hồng
Tôi tham quá độ, tôi bồng cả hai…

Một cách chơi khác của chữ
Tôi sẽ mời em dung dăng trong một cánh đồng
Có thần thánh, có qủy ma, có đền đài, lăng tẩm
Có buồn, có khổ, có vui sướng, thương đau
Có vươn lên từng phút từng ngày
Có ủy mị, có thương về, nhớ tới
Có dòng sông, có con thuyền đợi
Có từng chương lật, có mùa qua…

Tôi khởi sự gầy nên những trang văn ?
Tôi bắt đầu cho hành trình chắp bút ?
Sự bung phá trên từng giây phút ?
Hay tôi chỉ ngồi với giấc mơ xưa ?

Vẫn còn đó những sớm mai
Vẫn còn em, vẫn còn dài nhớ thương…

Leave a Comment