Chúc Tụng Sớm Mai

Chẳng có ông hoàng đế nào trên tổ quốc nầy
Chỉ có những công nhân làm việc cho quần chúng
Tôi đọc thấy và tôi chúc tụng

Ở một nơi rất xa, cuộc chiến đã gần đến ngày kết thúc
Nếu em sống còn em sẽ nhớ thương
Lãnh thổ hôm nay ngắn lại một phần đường
Những nhà máy đã nằm trong tay “ giặc “
Em còn có là vầng trăng son sắc
Trăng trên cao nên khỏi bị cầm tù
Cánh đồng lúa mì và em sẽ hết hoang vu…

Ở nơi nầy thời tiết đã qua Thu
Chỉ se lạnh không đủ người thêm áo
Tôi vẫn thế, vẫn mỗi ngày đi dạo
Bằng đôi chân hay bằng chính tâm hồn

Mưa với nắng hay là thương với nhớ
Tơ cho tình có cột nỗi tình nhân ?
Mưa đủ giữ bước chân người ở lại
Nắng có đầy cho em đủ bâng khuâng ?

Thay đổi đó, nhưng mà đời, phải thế
Chúc tụng về, thanh thản nhé, bình an…

Leave a Comment