Trước kia,anh ta gọi hắn là “ triết gia thi sĩ “
Hôm nay anh ta gọi hắn là “ người viết thơ lục bát sai vần “
Anh muốn viết gì, thì viết ?
Tâm hồn triết gia như thế nào, anh chẳng biết ?
Thê lương !
Sông cũng là đường
Núi cũng trong chương
Em có bầu và em không có bầu em cũng dễ thương
Hắn cứ trải thơ trên từng phần em, da thịt
Ngồi với ly cà phê nghe gió ngoài vườn thút thít
Mùa ăn năn hay cỏ lá ăn năn
Hắn không cần soi vào những trang văn
Hương chữ nghĩa tỏa từ hồn con chữ
Nụ cười bỗng dưng không cần cuộc lữ
Gầy cũng hay mà mập ú cũng hay
Cần gì phải uống mới say
Đôi khi chân vấp nét mày vô tâm