Mai tôi tìm đến suối
Ngồi nghe suối tự tình
Mai tôi ngồi vẽ mộng
Cầu mong giấc mộng xinh
Thế nào, Thanh
Cánh hoa vàng trước cửa
Còn nói chuyện cùng anh ?
những con ong vẫn về hút mật
Chúng lao động cho bữa ăn của chúng
Và cho những đứa con
Tôi đã qua thời mỗi sáng lái xe đi
Đọc lục bát trên dòng sông thuở nhỏ
Để được sống người, vật, đều gian khó
Để bình an còn cần phải nguyện cầu ?
Xin cảm ơn những đôi mắt
Ngoài xa, khỏi đám mây
Hay trên từng mỗi bước đời giúp đỡ
Những đôi mắt không lời, tương trợ
Gắng lên nghe, cho dẫu thế nào !
Có những tâm tình lấp lánh như sao
Tiếc, không thể với tới
Có những đam mê sống cùng trông đợi
Có những sông Thu đưa mãi lá vàng
Có những bóng người theo mãi trong trang…