Nó là tuần lễ đặc biệt
Dù biển vẫn thế, rất đầy
Dù những con tàu vẫn đi, về – tôi biết
Dù chiến tranh chẳng có gì hạ nhiệt
Dù vẫn còn hiện tượng Trump
Dù chúng ta đang nói về sự lạm phát…
Nàng trở về như một bông hoa
Không là một cái bóng
Mùa thu vàng hơn, mùa Thu chín mọng
Nàng là thơ chân thật là thơ
Hà Nội xa, Hà Nội phố, không ngờ
Có những người thơ muôn thuở đẹp
Có những bài thơ vạn thuở tình
Có những ra đi mà ở lại
Có những môi cười vĩnh viễn, trăng
Hiểu ra một thuở là muôn thuở
Em bỗng đầy hơn, chữ bỗng xinh