Cố tưởng tượng ra một ly rượu để uống
Mà không được
Cố tưởng tượng ra một em để ôm cũng không được
Trời đất !
Thế chú mầy còn có thể làm gì ?
Làm thơ !
Nàng uống chàng, xỉa xói chàng, đục chàng
Chỉ với một hy vọng
Nơi tiếng than của chàng
Cho nàng một ý nghĩ
Cái vô duyên của hắn là tham dự
Có cần thiết phải thêm tiếng kèn cho một đám tang
Ôi, những câu chuyện rỗng ruột
Cho một người đàn bà treo cổ hôm nay và sống dậy vào ngày mai
Không cần đến một trận lụt để tắt đi bếp lửa nhỏ
Nhưng cơn mưa không dễ gì
Trong một ngày rất nắng
Lại choàng cái mùa thu cũ
Rề rà ngồi nói chuyện cùng bóng mây không có mặt
Ừ hóa cái gì cũng được
Đừng hoá nỗi buồn thêm