Trong Ngày

Sáng, tôi chuyển cho bạn vài trang thơ của Trần Mạnh Hảo
Tôi nghĩ mình sẽ làm như thế với ai đó sau nầy
Nhưng không
những con đường mới làm đã gãy

chiều nghe nhạc Châu Đình An
nếu mỗi ngày được nghe như thế
tiếng hát vì người lau khô dòng lệ
vươn lên

bây giờ là tối
tôi thấy trong tôi những mùa lễ hội
có tình nhân
có tình thân
tôi thấy trăng sao thấp xuống thật gần
tôi hái lấy, rồi cài trên ai áo

tôi vẫn thích một trần gian sáng tạo
Thượng đế cho cây nhưng ta phài làm nhà
ta phải vì đời cuốc đất trồng hoa
gieo lấy hạt rồi đợi mùa lúa chín….

Mỗi ngày giữa đến và đi
Giữa tư cùng tưởng có gì không vui…
Tiếc đôi khi phải đợi chờ
Nhân gian còn những bến bờ cách ngăn

Leave a Comment