Thượng Tôn Pháp Luật

Ông là ai, mà chúng mầy có quyền làm như thế ?
Chúng mầy khám xét nhà ông chúng mầy không kiêng nể
Ông là ai cũng không cao hơn luật lệ
Dưới lá cờ công lý mọi người bình đẳng như nhau

Nơi xã hội đầy những luật sư bao nhiêu kẻ giàu ngồi trên luật pháp
Đồng bóng văn chương không làm tổ quốc nầy mạnh hơn
Xảo ngữ chỉ có thể đánh lừa nhất thời không là mãi mãi
Cảm ơn những gì lý ra đã phải
Ông có là trùm,ông cũng chỉ một công dân

Chỉ là cần nhưng chưa thể đủ
Thời của những trái tim cùng mong đồng tụ
Đừng để những phù thủy, âm binh tặng không thuốc lú
Uống vào,lớn mạnh quê hương !

Chỉ có bàn tay, khối óc, sự can trường
Mới thật sự đẩy tổ quốc nầy đi tới
Ở một nơi rất xa bao nhiêu tấm lòng vẫn đợi
Công lý, tự do, sự thật phải thành lời

Buổi sáng nơi nầy, buổi sáng khắp muôn nơi
Chim vỗ cánh và con chim hát
Lá rung nhẹ, lá rung thành nhạc
Em đi về, đôi mắt đã thôi đau…

Leave a Comment