Mùa Thu Cùng Ác Quỷ

Ai đi vứt mùa thu, bạn nhỉ
Bạn vứt không ? tôi chắc chẳng bao giờ
Bạn ôm ấp một con ác quỷ ?
Ồ, không sao, tôi chẳng trách đâu

Tôi thật tệ, nhớ hoài con ác quỷ
Mới buồn cho, nhưng chẳng biết làm sao
Bạn thông cảm, tôi vốn người mộ đạo
Đã yêu rồi, cải biến khó làm sao

Một con quỷ với nụ cười rất quỷ
Một cái nhìn, thật sự rất yêu ma
Một thần thái xinh tươi cùng thánh thiện
Bị cuốn vào tôi chẳng thể nào ra

Con ác quỷ, tôi yêu nàng lắm lắm
Mùa thu xanh cùng năm tháng hoan ca…

Leave a Comment