Có những Điều Không Thể Nát Trong Mưa

Cảm ơn những làn sóng du hành từ thiên thu cõi nhớ

Cảm ơn vũ trụ mở ra trong từng hơi thờ

Cảm ơn thiền sư, buổi sáng một ly trà

Cảm ơn em nụ cười như một cành hoa

Cảm ơn cả những gì không giữ được

Cảm ơn anh lính Quân Cảnh ngày nào trên bến nước

Cho dù xuôi ngược

vẫn còn nguyên vẹn hôm qua

Cảm ơn mẹ cảm ơn cha

Cảm ơn đời đời tổ quốc

Cảm ơn giấc mơ, cảm ơn ngày bỏ cuộc

Cảm ơn người dù ngọt đắng chua cay

Cảm ơn ai từ một bàn tay

Cảm ơn đói, cảm ơn nghèo, cảm ơn vầng trăng ru, dỗ

Cảm ơn quê hương một thời Thi Phổ

Cảm ơn tiếng chuông Chùa Thiên Bút từng đêm vẫn đỗ

Đến một miền xa

Cảm ơn Flowserve cho ta hôm nay được ngồi thư thả

Để nhớ về

Để cảm tạ

Để tri ân

Nước Mỹ trong ta từng phút lớn dần

Không tổ quốc đã trở thành tổ quốc

Cảm ơn xưa một thời tê buốt

Đã thành trái ngọt mùa xanh

Cảm ơn những giấc mơ nối kết không thành

Cho ta thấy ra những điều chân thật

Xin cảm ơn những điều tưởng như hư mất

Vẫn còn kia…

Xin cảm ơn đời không còn nữa phân chia

Đêm Texas vẫn thấy ra Sài Gòn, Hà Nội

Trăng Texas vẫn chở nguyên nguồn cội

Em Kiều xưa nguyên vẹn dáng Kiều xưa…

Có muôn điều không dễ nát trong mưa.

Leave a Comment