Đối Diện

1,

Nhân sinh… hề; thực, mộng
Trăm năm… hề; chết, sống
Núi non sông hồ đầm lầy hoa cỏ
Hương từ rừng và hương của thịt da

Ai anh hùng ai hào kiệt
Bạc đầu để thấy ra
Chiến trường súng đạn, chiến trường nhỏ
Trầm Lắng trần gian, cuộc chiến to
Không có sa bàn nào được tạo dựng
Không có lời dạy nào ra trò
“ thầy ta là thiên nhiên “
“ bạn ta là kinh nghiệm “
Buồn!
Mai ra với biển ngồi tâm sự
Biết đâu vô hạn có tình chung

Nếu cầu nguyện có thể giải quyết được vấn đề các bé thơ sẽ còn cắp sách…
Và ta biết đâu chừng cũng nhẹ với tà – huy
Chỉ là hai chữ “ tương – tri “
“ Bá Nha “ và một “ Tử Kỳ, “ đã xa…

2,

Nước trong không có cá
Tại sao phải là kẻ lạ
Tại sao ngồi hỏi vì sao
Trăng huyền, không lẽ em là ảo
Về đâu, để đến một phương nào


Thương vô cùng “ Cụ Nguyễn Trải “
“ bằng hữu khán cùng thương hải ngoại “
“ tiếu, đàm, nhân tại bích vân trung “
Thử mang nón lá đi vào chợ
Ngồi cùng bá tánh kết anh em

Biết đâu từ đó em là nguyệt
Đời bỗng thân thương bốn biển, rằm…

Leave a Comment