Những người làm thơ không có khả năng biến đổi thế giới
Nhưng có quyền buồn, có quyền khóc, có quyền ưu hoài, có quyền khai phóng một dòng sông
Hẳn thế!
Những bài thơ của chàng đã đi trong cô đơn
Chàng đã viết nó trong cô đơn
Gió ở ngoài rất mạnh
Mưa ở ngoài rất đầy
Những bài thơ là lá
Bay
Sao không đóng lại chiến trường
Sao con người sinh ra không có quyền được sống, được mơ mộng, được ôm người tình nằm ngủ dưới trăng
Sao phải thắng, thua; về một giọt dầu, để bao nhiêu cánh đồng lúa mì vàng úa
Người xưa viết “ sao không biến chiến tranh thành tơ lụa? “
Mùa Xuân qua ( mai nầy,) mùa Hạ cũng qua…