Tôi không biết mình sẽ sung sướng hay sầu muộn
Khi nàng nói “ Em yêu anh! “vào ngày cá tháng tư
Tôi nhìn đôi mắt nàng lương thiện
Nhưng ai làm chứng cho tôi
Một ngày cho một đời
Một đời cho một ngày
Cũng đẹp thôi!
Tôi sẽ làm gì với ngày 30 tháng Tư
Một ngày rất thật
Thật như tình yêu
Thật như nỗi buồn…
Đôi khi không biết mà xinh đẹp
Ở chỗ chờ nhau để có nhau…
Khi hiểu ra nhà lớn, xe sang, tiền bạc xu hào rủng rỉnh
Lại nghèo hơn thuở áo rách, chân trần
Chỉ là,
Thiên thượng phù vân…
Nếu không thể kéo mây trời được
Thời hãy mong mưa một chốn nào