Chia Buồn Cùng Ukraine

Rồi những cặp tình nhân sẻ hôn nhau
Dưới bầu trời xanh, bên cánh đồng lúa mì bát ngát
Gió rung thành nhạc
Bàn tay nói nhỏ lời tình

Rồi lịch sử sẽ ghi ngày đó, tháng đó, năm đó
Chúng tôi, nhân dân Ukraine,theo lời tổng thống, liều chết cho tự do
Chúng tôi vẽ ra cảnh cháu bé đái vào xe tăng
Các em gái cầm súng
Sẳn sàng cùng trăng canh giử thôn làng

Chỉ là chúng tôi không có gì
Thật sự không có gì nhiều
Ngoài bầu máu nóng
Chúng tôi chiến đấu như một người nói ngọng
Có phát ra âm thanh nhưng khó thể thành lời
Thành phố tan tành, tổ quốc của tôi ơi…

Bạn bè thương yêu giúp vũ khí chống tăng
Tăng địch không còn tham chiến
Bạn bè thương yêu giúp súng phòng không
Máy bay địch bay cao quá tầm đạn đạo…
Bạn bè vẫn hùng hồn : “ chúng tôi ùng hộ anh! “

Vòng vây địch có lỏng đi
Nhưng đạn đạo nối dài
Những hoả tiển tinh khôn bắn ra từ biển
Và chúng tôi không có chỗ nào để trốn!

Leave a Comment