Tôi từ chiến tranh đi ra
Bạn đừng hy vọng tôi biết chiến tranh là gì
Tôi được học về cách đánh giặc
Nhưng thật tình tôi không biết giặc ở đâu
Tôi từng nhìn trên TV
Chiến tranh Iraq, chiến tranh Syria, chiến tranh afghanistan, chiến tranh Ukraine…
Các anh lớn điều quân và các em nhỏ chết
Tất cả đều dưới lá cờ dân quyền, công lý, tự do
Nhà anh em Việt Nam không biết làm súng, chỉ biết làm thơ
Dù lịch sử ngàn năm chống Tàu
Bây giờ thời không cần rồi
Đảng cầm cờ đi trước
Dân thành khẩn theo sau
Thời đại gì mà lưởi gươm sinh tử
Không nằm trong tay Diêm Vương
Lại nằm trong tay bạo chúa
“ Bấm đi ! “
Em gái trong trang hung hăng “ Ông Bảy Đần ! “
Tôi cười như mếu
Đời sống có nhưng dường như không thật
Trên từng phiên bản khác lòng đau
Thôi thời còn gặp mặt nhau
Dẫu trong hư ảo chúc ngày an vui.