Bốn giờ sáng những con chim chưa thức
Chỉ có anh ngồi to nhỏ với mùa xuân
Sao đất trời không hề khai bút
Thơ đầy trong sông xanh
Bốn giờ sáng để hồn về lại với phương đông
Thủ thỉ với lòng
Lễ không thể bỏ
Trang đời dù đục, dù trong
Bốn giờ sáng ngồi nghe lời bốn biển
Sóng muôn trùng vẫn đập với bờ hoang
Quên đi nhé cả một thời bi thống
Chỉ để dành, rất ngọt, mắt ai ngoan
Bốn giờ sáng, bàn tay dài với ước
Nụ cười kia, hương lúa nọ cho người
Xuân mãi thắm xuân vì đời trang điểm
Hát lên nào cùng với chúa xuân vui.