Thơ Từ đâu Lại

Thơ từ đâu lại anh,
Từ cái đầu ?
Thơ từ đâu lại anh,
Từ trái tim ?
Hình như chúng ta chưa ăn sáng !

Đọc Nguyễn Quang Thiều viết :
“ Người làng Chùa bỏ ra nửa đời học làm thơ “
Em có thể hỏi Ngyễn Quang Thiều “ thơ từ đâu tới ? “
Anh Thiều còn trẻ thôi,
Nhưng là Tiên Chỉ trong làng !

Rất nhiều lúc anh ngồi ủ dột
Thơ vì sao không lại với mình ?
Vẫn trái tim cùng khối óc rất tinh minh
Nhưng một chữ viết xong rồi lại xóa !

Trăng không biết người đã thành đôi ngã
Chữ không hay ( biết ) nên khó chở miền sầu
Anh rất sợ bỗng dưng hồi ức lại
Trong vô tình, bút lộng, chuyển thành câu…

Thơ từ đâu hả anh ?
Ngàn sao tỏa sáng trong đêm lạnh
Một tiếng mèo kêu thức với tình…

Leave a Comment