Hai chữ dân chủ và độc tài khoảng cách sao mà nhỏ
Chỉ cần một tên gian hùng đủ cháy xém một vài trang
Dù thế nào vẫn cảm ơn nhìn lại lá cờ vàng
Bay trên Điện Capitol, bay thẳng vào lịch sử….
Các anh tin và các anh tham dự
Đúng và sai là chuyện đã rồi
Đúng và sai không từ chỗ tôi ngồi
Trên từng mỗi trái tim có phần mình lý lẻ
Các anh bước đi bởi nặng lòng quê mẹ
Các anh mua được đức tin từ một giá quá hời
Ở song ngoài mưa từng hạt rơi rơi
Mưa đất Mỹ, mưa không là nước mắt.
Bốn ngàn năm dân đi, đã bao lần ngẩng mặt ?
Máu Rồng Tiên thành chuyện kể hoang đường ?!