Chúc Phúc

Mỗi ngày là một cung bậc thi ca
Là lửa sưởi đêm hoang là đông lạnh yêu tà
Là nhặt nhạnh nơi tiếng lòng khuya khoắt
Là mở tung người, là biến mất đi ta

Mỗi ngày là một biến hoá
Có thể hốt nhiên em nhìn ta rất lạ
Chữ cũng biến màu
Hoa cũng chẳng là hoa

Mỗi ngày là một ngày xuân trong mùa đông rét
Hay một thiên đường đảo lộn của ngàn ma
Em có thể hay không : Tự tại ?
Con sông nầy rất ngọt tiếng em ca

Nhưng nếu có thể mỗi ngày là một yêu thương
Ánh mắt nối,cùng bàn tay nối
Anh với em bình yên phạm tội
Thế giới của hai người và chỉ có riêng hai

Mùa Noel hãy để tâm làm ánh sáng
Của yêu thương đi chúc phúc từng nhà…

Leave a Comment