Chưa Cột, Trang Đời, Đã Khói Sương

Bàn tay anh không vớt được mây trời
Bàn tay anh ngắn quá em ơi
Thương bàn tay cố mài dĩ vãng
Chỉ thêm chất ngất những điêu tàn

Bàn tay ngồi gõ niềm mơ ước
Mộng hái sao làm đôi mắt em
Bàn tay vớt gió thiên thu trước
Tây Thi còn đó một mùi hương

Bàn tay vô lực chuyển – thời, không
Em hãy thương cho phận Cỏ Bồng
Đành học Trích Tiên giờ viết lại
“ nơi nào có rượu ấy quê hương “

Ước được bàn tay nối bốn phương
Mùa Xuân còn đó phải không em
Tơ anh gầy dệt mong manh quá
Chưa cột, trang đời, đã khói sương…

Leave a Comment