Tản mạn mai, tản mạn chiều
Tản mạn về bờ hồ
Tản mạn biển
Cái bắt tay xuyên suốt địa cầu
Những bài thơ của chú Tây, chú Tàu, chú Mỹ, chú Ấn, chú Phi
Những bài thơ ấy hay hơn thơ An Nam Mít
Em dỗ dành anh, em thút thít :
“ Đừng làm thơ nữa nghe anh ! “
Anh không hề mộng mang thơ mình đi dự giải
Anh chỉ là : Bá tánh bình dân
Những bài thơ áo vá chân trần
Chỉ hy vọng có bài thơ làm củi
Sương trắng cùng tro bụi
Dưới chân cầu, bèo dạt, rong trôi
Anh đọc trang văn và hiểu, chỗ anh ngồi
Dăm xị đế, tận tình, anh đánh chén
Anh ngồi đây cùng những dòng thơ như anh vẫn hẹn
Con chữ nầy là mật ngữ trao nhau
Anh ngồi nhìn năm tháng dần bay
Mong thấy được cái thiên trường địa cửu