Khóc Được Thời Cứ Khóc

Sáng nay,
Cô cháu gái khuyên tôi cố gắng giữ vần điệu trong thơ
Hôm qua,
Dallas thi sĩ khuyên tôi chú ý cùng niêm luật
Làm sao ?
Tôi rời quê hương trước khi trường dạy viết văn làm thơ Nguyễn Du có mặt
Cũng chưa một lần nằm trong trại sáng tác
Buồn a…


Cũng may chuyện ngày mai muôn đời chưa tới
Trên những địa hình có thể biến thiên…
Nâng ly cà phê ảo,
Từ em, con Nhện ngoan hiền

Vần, tứ, sương khói, hư không
Bậc thang thơ nầy tôi viết năm mười tuổi
Sau bao thăng trầm gió bụi
Thấy ra, chưa học được gì…

Khóc được thời cứ khóc !

Leave a Comment