Chúc Phúc

Ngồi không thể nghe nhưng ngồi vẫn thấy
Từ một nơi rất xa
Ngồi không thể nghe nhưng ngồi vẫn cảm
Tiếng buồn trong gió mang qua…

Chàng chợt thấy ra chẳng có gì khánh tận
Nơi những cái bánh mì được chia nhau
Nơi những chiếc lá rơi làm phân bón cho sự sống
Và những con tàu trên hành trình của mộng

Ly cà phê có pha thêm một ít mật ong
Thật dễ uống
Áo cũ, chân trần, với niềm hy vọng
“ Dẫu thế nào, con hãy nhớ hôm nay ! “

Bàn tay xa bàn tay
Đôi mất xa đôi mắt
Đời có muôn ngàn bước ngoặc
Ừ, thì gió sương…

Những bài thơ đi mở cửa thiên đường
Những bài thơ làm xanh địa ngục
Những bài thơ mang lời chúc phúc
Tuổi trẻ hôm nay trong tâm thức, Việt Thường….

Leave a Comment