Cho Anh

Chàng với thiếp,thiếp với chàng muôn thuở

Dẫu muôn trùng cách trở chi chi

Vì chàng thiếp bước chân đi

Vì chàng ? hay thiếp, chỉ vì tình yêu ?

Thiếp vững tin bàn tay chàng mở

Thiếp từng đêm thấy bóng chàng chờ

Lòng nầy trong trắng đơn sơ

Đợi chàng chắp bút đề thơ một ngày

…….

Thân nầy vốn vì chàng mà có

Xin vì chàng cạn chén đêm nay

Vì chàng thiếp sẽ uống say

Vì chàng nguyện mãi tình hoài Uyên Ương

Thiếp vì chàng cất cao tiếng hát

Thiếp vì chàng ý tạc tình chung

Vì chàng tim thiếp đóng khung

Vì chàng chải tóc vì chàng soi gương…

Leave a Comment