Rồi một ngày chàng muốn biến những tâm sự nầy thành nhiệt năng
Thắp sáng bầu trời
Bởi chàng thấy mình có lỗi
Rồi một ngày những hồn trầm dưới suối
Đã ngoi lên cùng trăng mật cuộc đời
Rồi một ngày những vì sao ngỡ lạc
Đã cùng về trên bến sông Tương
Tâm sự từ một người bạn Facebook
Gõ vào tôi
Hy vọng chữ không còn tịch mịch
Rồi một ngày em thấy ra miền đất hứa
Đến từ trái tim mình
Rồi một ngày anh thấy ra không không cần lần lữa
Trên mỗi nỗi buồn có một bình minh
Khoai sắn cuộc đời thời đã sao ?
Chàng có rất nhiều ngày như thế !
Đau thương thời thế nào ?
Chàng đã lau khô nguồn lệ ?!
Tôi không hiểu hoa vì đời đã nở
Hay hoa nở trong đời thật chỉ vì hoa
Thử quên tạm những u trầm sóng vỗ
Trải tâm tình đến tận những miền xa…