Nếu có một ngày em ngồi tỉ tê bên cây hồng nhỏ
Rằng nở hoa là một điều rất khó
Dù ngàn hoa trải khắp trong Xuân
Nếu một ngày em nói chuyện cùng mây
Sẽ thấy được một điều chân thật
Chúng ta có bên nhau là phúc phận từ trời
Nếu có một ngày em trải hồn về vô tận
Vẫn không thấy được người mình yêu
Em hãy cuốn nước mắt vào tim và cảm ơn Thượng Đế
Nếu có một ngày em nhận ra biển đầy từ lệ
Em sẽ thấy được còn ở bên nhau hạnh phúc thế nào
Một kiếp đời gian khổ có là sao
Nếu có một ngày không là một ngày như thế
Em hỏi anh nầy “ Em có buồn không ? “
Nếu có một ngày những dòng thơ biến thể
“ Anh có khuyên mình ra biển nhìn trông ? “