Tâm Đồng Theo Thời Gian

Sáng nay vào mạng đọc

“ Mười Bài Thơ Hay Nhất Việt Nam “

Thấy được màu vàng màu bạc

Thấy màu văn chương thù tạc

Vui vui…

Sáng nay đọc thơ người

“ biết đất nhờ thấy biển,

Biết tình yêu nhờ đơn côi “

“ Thơ là đồi của đồi !

Hay làm sao,hết biết ! “

Người khen,ta hướng thiện

Cũng theo người… vỗ tay !

Thêm hớp cà phê hỏi mình còn tỉnh táo

Phân biệt được lời của con chim Sáo,

và lời của  con chim Bồ Câu…?!

Mùa Xuân qua rất mau

Bốn mùa qua quá lẹ

Ai cấm ta hoài trẻ

Tâm đồng theo thời gian…

Leave a Comment