Ba Mươi Tháng Tư

Bài Tháng Tư với những hồi ức cũ

Viết cho nhau như thể để tìm về

Hắn tham dự viết với lòng đổ lệ

“ Tháng Ba Buồn “ thay thế Tháng Tư đen

Mỗi thước đất là một phần tan tác

Mỗi hình nhân là một gã Ma hời

Hắn cùng chạy giữa đoàn người thác loạn

“ Cọng Sản về thành “ Trăng khóc núi sầu tư

Mỗi ánh mắt mang nỗi buồn địa ngục

Những oán tình có viết cũng là dư

Người đối sóng bao xác thân trầm tích

Biển ngàn đời ôm mãi những hồn đau

Tháng Tư chở người đi về tứ xứ

Làm công dân trên khắp cả toàn cầu

Giống Hồng Lạc biết đâu là mệnh số

Chỉ một ngày chia biệt khắp năm châu

Ừ, cuộc chiến phải có ngày chấm dứt

Lịch sử bây giờ còn mãi đến mai sau

Hoàng Sa trả cho Tàu thay súng đạn

Dân tộc nầy,thiên cổ vẫn sầu cay

So với Đức 30/4/… ngày quốc nhục

So với Mỹ 30/4/… ngày bất cận nhân tình

Ai có thể ngàn sau khâu vá lại

Từ một ngày cực độ xót xa kia.

Leave a Comment