Không phải chúng ta đào sâu vào dãy núi để tìm bài hát sao
Con ngựa hoang vẫn tha về những vì sao lạ
Em háo hức cùng tôi làm chuyện tổ tông
Mùa nào thời sự sáng tạo vẫn cũ
Bởi chưa có ai ra khỏi thành phố nầy
Người đàn bà đổi nụ hôn của mình cho một ngày mưa ướt
Tôi sẽ trở lại nhưng không có gì chắc chắn
Con người bắt đầu nói về sự hủy diệt
Chúa không hề tha thứ cho những người làm chứng dối
Anh sẽ về đâu ?
Chiều nay muôn miền đều gió
Có một khung trăng bỏ trốn thiên đường
Bài thơ tôi lại viết
Sự rủ rượi về đức tin
Không có gì hưng phấn lắm
Tôi vẫn thấy thanh gươm vô hình trong tay chị ấy
Chị không hề biết tôi miễn nhiểm về sự chết
Dù điều nầy không giấu được lâu
Không có gì
Chỉ là tiếng vỡ từ địa ngục
Cuộc cách mạng nào đó của những linh hồn
Tháng Tư
“ Thần chết hiền hơn mắt Phật “
Bao nhiêu người đi lạc núi sông.