Trước Thềm Xuân Mới

Bạn nghĩ gì khi chính mình phải thắp sáng các vì sao

Chỉ vì những người làm thơ không thể cô độc ?

Bạn nghĩ gì khi tự mình mở cửa địa ngục

Đừng nói với tôi rằng những lời than làm sống lại trăng rằm ?

Thử tập cho mình sự dừng lại

Không phải là một sự thỏa hiệp gì cả

Mùa Xuân có hoa hồng

Bạn không thích hoa hồng sao ?

Ngay cả chim cũng trải dài đôi cánh

Lạnh quá mà

Tôi có ngàn năm lửa củi

Việc gì em tro than

Lời thơ tôi không tròn như Bánh Tét

Không vuông như Bánh Chưng

Nhưng nếu mỗi phần một ít

Đù em nem lại đời mình ?

Tôi đã dừng lại

Trước khi Hoa Đào nở

Trước khi Hoa Mai khai

Tôi cầu nguyện cho một ngày sinh khác

Con Covid đi dần tới diệt vong

Và thế gian lại cảm tạ nụ cười em

Như tôi hôm nay

Cảm tạ mùa Xuân đang tới.

Leave a Comment