Qua Ao Ngũ Hồ

Với trăng,trăng xa

Với người,người lạ

Hồ hồ dã dã

Em về trên những miền hoa

Ta về rủ bụi miền xa bám giày

Bài thơ vẽ lại nét mày

Cái còn ? cảm tạ chút đau dịu dàng…

Hồ xừ xang xế mang mang

Trường giang xuyên suốt đại ngàn vì đâu ?

Lại sầu ?

Kính vân đối ?

Tan tác  mười phương vận hội ?

Hát lại bài hát Xuân

Dép bện từ cỏ rối

Một thuở nhìn đời chẳng là chi

Một thuở nhìn đời mộng mị

May còn ca dao từ mẹ

“ lên non chuốt một bộ sào,

Chèo xuồng Bắc vong qua Ao Ngũ Hồ “

Leave a Comment