Một Giấc Mơ Khác

Dưới lòng sông có bảo tàng

Thật tình anh không dám nhảy

Hãy đọc mặt trái bài thơ của nàng

Bài thơ không có chữ phía sau

Nhìn ngắm ẩn dụ đâu đó từ cành hoa

Tại sao chỉ muốn làm tên tướng cướp

Hớt trên bề mặt của nhan sắc

Nỗi buồn nôn từ một hiện sinh

Khi cha xứ giảng thiên đường cha xứ không biết thiên đường là gì

Có người nghe

Nàng hỏi nàng đã cho chàng con dao

Sao chàng không dám chém vào mắt xích

Buổi sáng đi dần vào tịch mịch

Thơ đi dần vào hư vô

Bóng đêm nấu lại giấc mơ của nàng

Cho một giấc mơ khác

Leave a Comment