Tổ Quốc Nầy Vẫn Mãi Vinh Quang

Một ngày,những người đem dầu đi đốt người đã cháy lại mình

Một ngày lịch sử thở dài cùng lương tâm dậy sóng.

Một ngày với ngàn người bạo động

Vây phá Điện Capitol

Có một ngày tôi không thể quên

Thêm một ngày không thể quên

Rằng : Đốt nhà đi tìm sự thật ?!

Dựng “ Thuyết Âm Mưu “ đẩy người đi phá rối

Những lòng người nông nỗi

Cả tin

Một ngày,mở cửa

Một ngày,rồi qua

Hiệu đính trên từng con số

America,những kẻ gian hùng tự mình đào mộ

Bởi Dân,Vì Dân,Do Dân trên từng cây số

Tổ quốc nầy,chính nó,mãi vinh quang.

Leave a Comment