Cho tôi ngủ vùi trong mắt em
Hy vọng em không sôi nổi quá cho tôi thức giấc
Nhưng rượu và mùa xuân
Cho tôi đừng thức trong tay em ôm
Những ngón tay đàn ông trong đêm
Làm thế nào không phạm tội
Cho tôi quên một thời dù vẫn mong mãi nhớ
Trên con đường cái quan,cánh đồng,ngày mùng một Tết với người đàn bà còng lưng cùng đám ruộng con
Trên đường cái quan,trước khi ra Thạch Hãn,thành phố Quảng Trị-ngôi nhà mồ-xương người,nón sắt…lá cờ vàng ba sọc đỏ,những người tù binh trước giờ qua sông…
Những bạn bè tôi bao người đã chết
Những người trẻ “ Sinh Bắc Tử Nam “ đã chết
Vì ai ?
Những bài thơ muốn là những điếu văn
Lời nào để tế
Lời nào để kể
Hoàng Sa mất
Ải Nam Quan mất
“ chào O chào chị chào anh “
“ chào chú bộ đội trên xanh mới về “
Chú bộ đội từ “ Đại Thắng Mùa Xuân “ Văn Tiến Dũng
Bao nhiêu tay người khóa vào đại pháo
Tiến về lòng chảo Điện Biên
Những con người đi chết : An Nhiên ?!
Hay tội ác đã chết cùng quá khứ ?!
Đọc “ Hồi Kỹ Võ Nguyên Giáp “ tôi hỏi mình vì sao biết chữ
Tôi, gã lưu vong buồn thật sự muốn quên
Thật sự muốn quên !