Đầu xuân hề
Mượn mây làm chiếu ngồi rong chơi bốn phương
Quên đi đúng cùng sai
Vất đi lầu cát
Chỉ còn lại bài thơ em từ muôn trùng thay nhạc
Từng câu từng câu
Đất nầy trước thần hiện
Hồ nầy xưa rất thiêng
Hạo nhiên chính khí sinh hào kiệt
Trời Nam một thuở Rồng Tiên
Chỉ còn lại tiếng chuông chùa quyện sâu lòng địa ngục
Vì những hồn đau chúc phúc
Vì nhân sinh mà ru
Đầu Xuân không mang chuyện ngục tù
Khi tiếng lòng tự do
Khi ước mơ vỗ cánh
Những bước chân người mang tâm tư thần thánh
Mắt nhìn sa mạc bốn mùa xanh
Đầu Xuân
Hoa vàng vạn đóa
Thử cùng hoa mà vui…
Đầu Xuân
Có người nhìn về Đông Phương nhỏ lê
Thắp nén tâm hương.