Chẳng còn cần phải bận rộn về một mắt xích
Màu xanh non ngàn có thể đã xanh hơn
Gió tạo nên màu vàng sóng
Em tạo nên tình yêu anh
Thơ quậy về thầm lặng phố
Ly cà phê còn thầm lặng cô đơn
Thiên thu vận hành trong đáy mắt khuya
Ta chia chác cho nhau màu đồng đỏ
Ta chia chác nhau trăng Thu quán trọ
Ta chia chác nhau về một cõi chờ
Ta dựa vào đâu cũng thấy trong mơ
Chẳng còn bận tâm về những hài kịch
Dù ta tham dự mỗi ngày
Nhưng phù hư nầy
Thượng đế chưa hề viết
Từng trang sách qua tay
Tôi cùng em đi dạo
Tháng Chạp về trên tay