Nắng Không Huyền

Những bài thơ đi đánh thức mặt trời

Những bài thơ gầy tiếp cuộc chơi

Những bài thơ đi hành hương

Những bài thơ làm thành thần chú

Ngày vui như hoa vui

Thử nếm chút âm thanh cuồng nộ

Thử nếm chút mật ngọt tình yêu

Thử trải nghiệm cùng thiên nhiên huyền bí

Thử nhìn ngắm thế gian như tri kỷ

Thử nhìn mông mênh như một đợi chờ

Em cùng tôi trăng mật giữa mùa mơ

Buổi sáng cùng nhà thơ Nam Bộ Nguyễn Lạc

“ Anh cõng em zìa nghe “

Nhớ về “ Rặng Trâm Bầu “

Nhớ Bình Nguyên Lộc

Nhớ Sơn Nam

Thương sao người xưa đi mở cõi

Trăng không hư hoặc nắng không huyền

Leave a Comment