Chỉ là biến Thiên

Trước chữ và giấy

Có ngợi ca và sầu muộn

Giữa ngày sáng, giữa đêm đen

Những ký tự con nòng nọc

Vẽ thành đôi môi hôn

Sau đó,

Những bài thơ chồng lên mỗi ngày mỗi nhiều

Những trang văn chồng lên mỗi ngày mỗi nhiều

Những bài thơ không đòi hỏi sự bất tử

Những trang văn không đòi hỏi sự bất tử

Viết,để vơi đi một chút  buồn

Viết,chia nhau một chút vui

Viết cho anh biết rằng em yêu anh và ngược lại

Viết như một tán thán cho giọt sương mai,cho hòn đá cuội

Viết cho trần gian mở lối

Viết cho người vĩnh hằng cháy bỏng đam mê…

 

Những bài thơ hóa đá

Những trang văn hóa đá

Gió từ thiên thu bào mòn nhưng đá chưa từng mất đi

Hy vọng còn lại

Tất cả còn lại

Chỉ là biến thiên

Leave a Comment