Trên thành phố Houston không có con sông nào ngọn núi nào cũng không có biển
Tôi thời lười lái xe đi xa
Tháng 9,mùa của khách nhàn du ngắm lá vàng
Chuyện xưa : Có người ngậm ngùi chôn lá
Chuyến nay : không còn ai đội nón rời trang
Rất nhiều,đã là dĩ vãng
Rất nhiều,đã muộn màng
Em làm thơ bên nồi kê chín
Em làm thơ bằng trái tim đi hoang
Em không biết nơi gần nhất cũng là nơi xa nhất
Một ngày kia thơ thay năm tháng dỗ dành…
Cục đời vẽ nên những vòng tròn
Vùng ý thức của thân
Vùng ý thực của nghiệp duyên nhân quả
Những vòng tròn không đều nhau
Trên lối về của lá
Là lối về của ta
Lá không hề biết hát
Nhưng là ta biết ca
Sáng nhìn em nằm ngủ
Trong trái tim không gìa…