Không Là Sự Thật

Nếu mỗi ngày tôi có thể viết một truyện chớp nào đó

Với ngòi bút vẽ nên nụ cười

Những người đàn bà tay kéo quần lên như thể sợ nó rớt xuống

Chúa ạ,

Cuộc đời nầy đáng sống biết bao nhiêu

 

Nếu mỗi ngày tôi có thể viết một bài thơ

Môi liền môi mắt liền mắt

Những bàn tay nắm chặc

Không lo ăn lo mặc

Chỉ lo yêu…

 

Nếu tôi trở lại với cái ngày xưa đó

Mỗi bữa cùng một con cá gỗ

Mơ thấy mình biến cỏ thành cơm…

 

Chữ “ nếu “ không có chỗ đứng cho cuộc đời

Nhân vật chưa khai sinh đã chết

Mây trời / lầu cát / bến sông xưa…

Leave a Comment