Bạn viết một trăm bài thơ “ dở “ chỉ một bài thơ “ hay “
Thơ hay !
Bạn viết một trăm bài thơ “ hay “ chỉ một bài thơ “ dở “
Thơ hay !
Nhưng nếu bạn làm một trăm điều chỉ có một điều trật có thể bạn sẽ bị nguyền rủa…
Tôi biết những điều trên,chỉ là,sáng nay,tôi được chỉ dạy có vài loại thơ khác
“ Lùn và Cao “
Thơ Lùn,thơ tự Lùn hay có người nhận xuống ?
Thơ Cao,thơ tự Cao hay có người đã bơm hơi ?
Lá không chết chỉ là thân tự biến
Vàng trôi qua mai mốt để xanh về
Thơ có “ Lùn “ tôi vẫn cứ say mê
Thơ có “ lớn “ tôi chỉ nhìn như thế
Em thơ mộng tôi ít nhiều biệt lệ
Em bé gầy tôi vẫn thấy em xinh…
Mùa Thu thơ tự mình làm thần thoại
“ Một cánh vàng hoa cúc đã thành trăm “