Tôi cùng em đi dạo giữa mùa sang….

Tôi ngồi đọc chữ :

“ Xuân Hạ Thu Đông

Sinh trưởng thu tàn

Sắc bất dị không

Diệt phục như thị “

 

Thơ chở cùng không chở ?

Thơ đi cùng không đi ?

Thơ nói cùng không nói ?

Hình bóng thơ là gì ?

Hãy để thơ làm sóng,

Hãy cùng thơ mông mênh…

 

Em của ngàn xưa trên bến sông giặt lụa

Em hôm nay bỏ áo vào máy quay

Ngón tay nào không đẹp ?

Ngón tay nào không trầm hương ?

 

Tiếng roi,tiếng quát,ly trà trong Thiền Tông

Tiếng chuông từ Hàn Sơn Tự hay tiếng chuông từ  chùa Thiên Bút

“ văn chung thinh, văn chung thinh,phiền não khinh,trí huệ tưởng bồ đề “

Cũng chỉ là một

Có cần phải hỏi Thượng Đế còn hay chết ?

Nôn mửa cuộc đời hay dâng tặng trần gian ?

 

Những thao thức một thời không cần thao thức nữa

Tôi cùng em đi dạo giữa mùa sang….

Leave a Comment